Tô Hiệu

GÓC CHÊ
Lần đầu tiên viết bài trên hội nên câu từ còn hơi lủng củng
Hnay t muốn review về quá cafe ở Tô Hiệu và quán cơm gia đình ngay sát đấy.
Thứ nhất, về quán cafe. Bọn t đi 2 ng. Nv rất nhanh nhẹn đưa menu ra order đồ uống. Bọn t gọi 1 trà đào và 1 trà chanh leo. Hình như là 75k 2 loại. Tầm 20p sau thì có đồ uống. Thật sự là t thấy nhạt như nc lã. Chả khác j cốc nc 5k mua ở vỉa hè. Không gian quán khá ấm cúng, k đc rộng, chỗ pha chế ngay giữa quán nên hơi ồn ào.
Về quán cơm gia đình ngay sát đấy. Quán này đc cái phục vụ nhanh. 2 ng t ăn hết 200k gồm 1 cơm ba chỉ, 1 cơm sườn xhua ngọt, 1 canh ngao, 1 đậu tứ xuyên và 2 sữa đậu. Cơm ổn, thịt đc tẩm ướt đậm đà. Nhưng rau ăn kèm chán. Đậu tứ xuyên làm k có 1 chút vị cay nào. Làm như món đậu nấu thịt ) Nếu chấm điểm thì t chỉ cho 6/10. xem tiếp
[Góc chê] - Bò nhúng dấm 555 Tô Hiệu
Lần đầu và cũng là lần cuối ăn ở đây của mình các bạn ạ.
Chưa ăn ở bất kỳ cơ sở nào của họ, đây là lần đầu tiên mình ăn thì thấy: Bò nhúng dấm bình thường, ngô chiên thì siêu dở: bột còn không bao hết ngô và đầy dầu, kiểu chiên xong không thấm dầu đi ấy.
Bọn mình đi nhóm 9 đứa con gái, định gọi 8 set 1 nhưng xong thì lại chuyển sang gọi 2 combo 400k, sau đó thì phải gọi thêm 2 đĩa bắp bò 100k vì đồ ít. mà cái đĩa bắp bò 100k cũng lèo tèo được một tí thôi ý. Thấy cái menu trên bàn ghi rau lẩu, đồ cuốn, bánh tráng free mà sau tính tiền thì bị tính tiền đồ cuốn (chuối, bún, dứa), nhưng cái này mình không tính nữa, mình ăn thì mình trả tiền thôi. Mà cái làm cho mình tức nhất ở đây là nhân viên.
Vừa vào một cái ngồi chưa ấm mông, 1 bạn nữ ra order đồ thì mặt sưng mày xỉa, kiểu khó chịu. Bọn mình thì toàn con gái ăn không nhiều nên cũng cứ gọi 2 nồi 400k với ngô đã (bt như quán khác là no lè rồi đấy) thì có vẻ chị ta có chịu hơn kiểu mình đi đông mà gọi ít ý Lần đầu tiên đi ăn mà cảm thấy còn không bằng đi xin. Mấy bạn khác thì phục vụ bt nhưng bà này phục vụ bàn mình cứ thái độ mãi, mình điên quá thấy ông quản lý đi qua gọi vào nói luôn. Nếu như chỉ mình nhân viên thái độ thì còn là do người này người kia nhưng quản lý nghe mình nói xong xin lỗi mà còn kiểu không nghiêm túc và hơi cợt nhả ấy. Mình bảo là mình rất khó chịu với thái độ của bạn kia thì ông ý bảo anh sẽ làm em dễ chịu????? WTF, không xin lỗi nghiêm túc mà còn nói như thế, mặt thì kiểu cứ cười cười cợt cợt ấy. Và cái lúc mình ăn nhà hàng khá vắng, chỉ có 4 hay 5 bàn khách gì đấy thôi nên không thể bảo đông để mà thông cảm được.
Không bao giờ quay lại nhà này hay bất cứ nhà hàng nào của hệ thống này nữa, đã không có gì đặc sắc, đắt, nhân viên lại còn thái độ.
Hình không phải mình chụp nhưng mà combo 400k thì cũng chỉ tầm kia thịt, một lớp mỏng dính nhé. xem tiếp
Mải ăn quá nên quên cả chụp ảnh:)) Highly recommend cho ace
Kiều hoa quán- 291 Tô Hiệu ace nhé! xem tiếp
Khi bạn rơi vào trạng thái nhớ Tây Bắc một cách quẫn nhất có thể thì đây chính là sự lựa chọn khá tuyệt vời !
Xin được review GÓC HÀ NỘI 259 Tô Hiệu (nhà hàng chả sale hay thuê em Pr đâu ah).Nói thật là quán này hợp vs gia đình hoặc mấy anh chị già níu giữ tuổi xuân thôi, chứ ít thấy người trẻ!
Kêu với bạn kia là dạo này đấm đá ốm yếu nên là được bạn ấy dẫn vào đấy! Bạn ấy đòi ăn gà tuyết nhưng ko hiểu sao lại ăn gà nướng!
Cảm giác đầu tiên là quán rất thoáng, nên thơ, sang và sạch sẽ!
Nhân viên rất nhiệt tình, niềm nở, xinh gái, váy ngắn,.... Nhân viên rất nhiệt tình tư vấn set ăn phù hợp vs khả năng chứ ko có chuyện ép khách ăn này ăn kia.
Ở đây có nhiều đồ ngon và no nê, nhưng mà nhiều món và ngon nhất là Gà thì phải! Thấy menu nhiều gà lắm (cả lẩu nữa)
Mình gọi set này là set 350₫ gồm gà nướng nửa con vs xôi nấm ruốc, mề nướng và nộm ! Nhìn thế thôi no kinh luôn (may mình ăn khoẻ nên mình cân tất) ... Thịt bò xào măng (món này ngon, nhiều thịt) chả nhớ giá! Canh thì cả một máng canh đầy hự luôn, ăn xong lòi kèn
Ăn xong set này kèm uống nước vào nó nở ra thấy ko thở nổi nữa!!!
nói chung là đáng đồng tiền bát gạo xem tiếp
[CHÊ NHIỀU HƠN KHEN]
Nằm vùng đã lâu nên hnay nổi hứng viết bài review
Black Ball 239 Tô Hiệu
Nhân dịp khuyến mãi mùng 10 hàng tháng được mua 1 chè tặng 1 nước nhỏ hơn hoặc bằng giá nên đi ăn thử xem sao thấy ảnh trên page hấp dẫn quá tổng 92k cho 2 chè và 2 nước (giá chưa sale là 179k)
Mình đến lúc khoảng hơn 6h gần 7h tối gì đó, mặc dù có khuyến mãi nhưng quán khá vắng khách ^^ chỉ có khoảng tầm 5 khách trong quán
Trong ảnh là chè BB đặc biệt của bạn mình và BB Matcha của mình, 2 nước khuyến mãi là trà đào trân châu với trà xoài trân châu
thứ nhất là về chè, mình gọi Matcha, size S và hơi nhỏ có đậu đỏ, mình thấy ngon nhất trong các vị ngoài ra có chân trâu hơi ngậy ngậy, caramen trông cũng ko được hấp dẫn, đá bào và trân châu (hình như thế) vị matcha mình rất thích vì mùi thơm và mình thích matcha tổng quát là mới đầu ăn thấy ngon, nhưng mà cuối cùng mình ko ăn hết tại nó ngấy về chè đặc biệt của bạn mình thì mình ko thấy ngon chỗ nào, có được nhất chắc là đá bào socola thử 2 viên khoai dẻo và nhận ra là khoai dẻo của BB chắc phải tệ nhất HN nó sượng sượng sao sao ấy Nếu ko được tặng nước thì 46k quá đắt cho 1 cuộc tình
Trà đào trân châu của mình thì cũng tạm được, đây là đc tặng chứ giá như vậy bình thường mình cũng ko mua vị trà hơi nhạt, ko thơm lắm, được cái là trân châu ngon, giòn giòn giống trân châu trắng ở bobapop ~~ mình uống chưa đc 1 nửa thì ko uống đc tiếp trà xoài của bạn mình thì mình ko muốn thử
Tóm lại là nhân dịp khuyến mãi đến thử thì được chứ mình cũng ko muốn quay lại lần nào nhân viên cũng ko được nhiệt tình cho lắm, giá khá chát cho 1 hộp chè bé tí xíu được cái là không gian quán đẹp, ít khách nên khá là thoải mái xem tiếp
Nay thằg e trai nó đưa đi "thẩm" bún ngan trộn Tô Hiệu - Nghĩa Tân. C/xác là 161A Tô Hiệu nhoé các ô ( ngõ đối diện Gemini cf nhìn sang )
Nói về bún, ngan, các thứ rau, gia vị trộn cùng đều vừa miệg( ai ăn rau hay ko hành thì nhớ ới trc nha) . Bún bê ra là auto kèm nc dùng và 1 bát măng như ảnh ! Măng ngon phết )) ko chua, ko quá cay, vị ngọt ngọt vừa phải
Các ô nhớ gọi thêm trà quất ăn cho đỡ ngấy nha! Cốc to bự luôn mà t quên ko chụp lại, màu trà cũng đẹppp nứaaa í. T là t thấy trà quất còn hơn cả trên nhà thờ
Nói chung là ưng cái bụg á
Có cả miến trộn, bánh đa. Ai ăn trộn thì gọi trộn, ăn nước thì ới nước. Phục vụ nhanh lắm
Giá : Bún trộn /bát
Trà quất / cốc
BAO NO xem tiếp
Góc thấy bị hãm
Hôm nay con bạn mình thèm trà sữa, thương nó con nhỏ chả được đi đâu, phóng xe ra ngoài đi mua. Mọi lần thì mua chago (chả phải vì nó ngon nhất, mà là về số lượng, cùng số tiền đó mà so với bọn khác thì được nhiều hơn hẳn, mà đó là còn không đá nhé), hôm nay nghĩ ở Tô Hiệu có RoyalTea chưa uống bao giờ, thế là đổi khẩu vị, sang đó uống.
Lúc oder, mình đã phải hỏi là ở đây trà sữa không cho đá có được không? (bạn mình đang cho con bú, không được uống đá) Bạn Casher nhiệt tình bảo được anh à, thế là mình oder một đám luôn. Lúc nhận được thì do hơi vội đi, chẳng kiểm tra, nhưng nghĩ quán này được recommend nhiều, bartender chắc rất Ok, thế là đi về luôn. Nhưng không, mình đã nhầm, nhầm rất tooooo
Về đến nhà, con bạn mình nó hỏi câu, cốc nào của tao, mình thì cứ hồn nhiên bảo, cốc nào không đá thì là của mày, nó mới hét vào tai cốc nào cũng có đá lúc đó mình mới nhận ra, á à, cái bọn hãm đành đạch này lại cốc nào cũng bỏ đá rồi. Dặn đến thế mà còn làm ăn thế này, lại phải bảo nó ra vớt đá mà uống, vớt đá ra xong xuống còn dưới vạch 10oz. Cáu !!! cảm thấy hãm lắm (xem ảnh để thấy 0% đá theo định nghĩa RoyalTea)
Cái bọn RoyalTea này chỉ được là có vị trà nhiều, mà giảm đường cùng mức độ với đá uống thì nó uống nhạt thếch à, cái cốc Double Oreon uống thì một đống bột bánh ở dưới, đóng cục lại quá thất vọng, cốc còn lại thì chồng bạn mình uống, mình không biết thế nào, nhưng ông ấy thích ngọt, kêu là uống chỉ thấy vị trà, vị sữa chẳng có mấy lại nhạt (cái này mình hay uống bọn khác thấy ngọt, sang đây giảm đường xuống 50%, nhưng đá cũng đã phải giảm tới 50% mà kết quả cũng không ổn).
Gửi mess vào fb cửa hàng nhưng chả thấy seen, chắc là cũng kiểu bố m đông khách mất m cũng chả sao đây mà
Với từng này tiền, mình thà ra chago uống đẫy bụng hoặc ra gongcha uống cho chất lượng còn hơn ra đây.
P/s: lúc 2 chiều ngày hôm nay bên RoyalTea đã phản hồi và có ý định tặng Vouche 20%. Nhưng mình đã từ chối vì cách làm việc quá chậm chạp, từ tối hôm qua đến tận trưa chiều hôm nay mà cửa hàng mới response thì mình thực sự không cần.
xem tiếp
[Góc cho bai]
Bò bít tết ok Tô Hiệu.
Trưa hôm qua mình cho bé con đi tiêm phòng ở Làng quốc tế Thăng Long tiện ra đây ăn trưa, thấy Lozi quảng cáo kinh lắm nên tò mò ăn thử. Cả quán có mình và đưa cháu mà ngồi mãi mới có nhân viên ra order. Gọi 2 suất đặc biệt 66k. Bò thì cũng khá mềm, nước sốt siêu mặn, khoai tây chiên có lẽ hôm trước còn thừa bỏ ra cho khách ăn nốt khỏi phí. Viên xá xíu ăn siêu ngấy vì dã man là mỡ. Đồ ra nửa tiếng chưa thấy bánh mì đâu, nhân viên không biết trốn đâu hết gọi mãi mới mang bánh mì ra. Bánh mì thì đặc sắc vô cùng, có cả họ hàng nhà kiến đang tung tăng vui vẻ trong hai cái bánh mì, bánh mì nguội ngắt,có lẽ cũng tận dụng nốt mì cũ cho đỡ phí. Gọi nhân viên ra đổi, em bé lặng lẽ bê vào rồi bê ra, sờ tay vào thấy bánh mì âm ấm, bẻ bánh ra thấy cả đàn kiến chết nằm trong bánh, chắc tiết kiệm cho mì vào lò cho nóng, tội nghiệp đàn kiến chết oan ức quá. Hai cô cháu ăn cố mấy miếng bò rồi đứng lên thanh toán và thân ái chào quyết thắng, không bao giờ quay lại. xem tiếp
Nghe tiếng Royaltea đã thấy Hoàng Gia vcl ) biết là thể nào cx tốn tiền rồi, ko ngờ lại cưng thế
_ Địa điểm: phố Tô Hiệu quá là đẹp, mặt bằng rộng, có chỗ để xe, ngồi thoáng, thích hợp sống ảo sang chạnh mỗi tội 1 tầng.
_ Nhân viên: ko hamlon tí nào . Mình có tật đứng ord nghĩ rất là lâu nhưng nhân viên cx ko thái độ và còn recommend mình 1 số loại.
_ Trà sữa: cream cheese béo ngậy, ít đá nhưng mát lạnh. Chính tại ít đá nên uống cốc trà sữa xong no mẹ luôn Trà thì đậm mùi. Chim ưng. Đm nhắc lại thèm
_ Bác bảo vệ: già già thương thương nên là bảo ông ny dắt xe mẹ luôn để bác đỡ phải dắt cho mình )))) he he
_ Điểm trừ: giá thành hơi chát, cơ mà so với những gì mình bỏ ra, dịch vụ, mặt bằng... thế là quá oke rồi.
Nghe đâu mấy món trà hoa quả ngon hơn trà sữa, cốc to mà cute hơn. Hôm nào sẽ qua quán thử. xem tiếp
[Góc review]
Sushi Việt số 18 Tô Hiệu
Ngày xưa là ở số 6 TH nhưng bg chuyển về số 18 r nhé các bạn.
Mình thấy nhiều bạn ăn ở đây khen ngon nên mk đi ăn thử, thấy cũng bình thường. sushi ở đây thì thấy thanh cua ngon!!!
Htrc mk đi ăn gọi salad heo hun khói thì rau rất đắng. K ăn được và đã bỏ gần cả đĩa. gọi cơm bò cuộn trứng thì cũng k ngon, rất cay. Mk ăn ở đây 2 lần, lần 1 mk ăn thấy sushi khá được nên mk vẫn quay lại tiếp lần 2. Nhưng mình thấy ở đây khâu vệ sinh an toàn thực phẩm không ổn, lần 1 ăn bị đau bụng từ quán. Mk muốn thử lần 2 xem nó thế nào, kết quả là vẫn đau bụng sml k phải là mỗi mk mà bạn mk đi cùng cũng bị ạ
Mk muốn hỏi mn là ăn xong có bị đau bungk như mk ko???
Mà nhân viên quán mk k thể ưa nổi. Mặt cau có, k nhiệt tình.
Mk sẽ k quay lại quán nữa mặc dù giá khá là rẻ. xem tiếp
[Góc phí tiền]
Trước đây rất thích ăn đồ ở đây vì kiểu giá cho học sinh sinh viên mà vẫn rất ngon. Ăn từ cái thời quán bé chưa sửa chữa gì và cái đợt mng rộ lên bánh mì chảo cột điện ở Tô Hiệu nhưng mình thấy ở đây ngon hơn. Sau đó bẵng thời gian k quay lại ăn nên hnay quyết định rủ ngyeu đi ăn lại. và nó sai vcc
Mình gọi : 2 chảo thêm jambon, 1 sữa ngô, 1 nước chanh, 1 bánh trứng gà non nhân nho
* Về phần đồ ăn:
- Chảo: có jambong, trứng, pate, xúc xích
Và thực sự nóng ngoài lạnh trong )))). Xúc xích chẳng có mùi vị gì như cục bột giòn. Pate cũng nát nát hương vị cũng k ngon bằng ngày xưa. Jambong thì thôi khỏi nói, miếng bột có hình jambong lạnh ngắt. Bánh mỳ thì mình k ăn chỉ có ngyeu ăn nhưng thấy bảo có mùi bánh mì cũ nhg đc cái giòn ))))))
- Bánh trứng gà non: thất bài của sự tạo hoá . Ngày xưa bánh mềm thơm và rất ngon. Giờ thì mng có thể thấy trong ảnh )) đen cứng đắng của việc bị cháy ))) bọn mình ăn đc mấy miếng để lại vì k nuốt nổi. Ngyeu bảo k tìm ra đc điểm gì để khen ))
* Về đồ uống: Được bê ra trước đồ ăn:))) bạn nữ nhân viên cầm ra 1 cốc nc chanh và 1 chai sữa ngô. Hơi bất ngờ ) mng nhìn ảnh xem có giống nc chanh k?=)))) để mình đính chính nhé là nước lọc có vị chanh ))) ngyeu uống xong bảo e ơi hình như k cho đường. Mình mới ới nhân viên mà ơi chắc 3-4 lần mới được. Mình bảo ''e ơi cốc chị k có đường và chanh à?'' E ý đáp '' dạ e có cho r chị ạ. Nhưng nếu chị thích e cho thêm'' ))) mình bảo '' e uống thử đi ''. E ý ra cầm cốc đi vào pha chế thêm gì thì k biết nhưng cốc vơi đi do bminh nếm thử rồi. Lúc sau e ý bưng ra 1 cốc đầy nhg mùi vị đ khác gì ))))). Thôi ok thấy sai vl khi vào đây r. Tiếp đến chai sữa ngô )) mùi vị nhạt nhẽo chán đ buồn gọi nhân viên nữa )) mà trc đây là nghiện sữa ngô ở đây ))
* Về nhân viên: có 2 bạn nhân viên. 1 nam 1 nữ nhưng chắc do mình đến muộn quá hay sao ý )) tầm gần 9g nên các bạn ý đang dọn. Mình bước vào hỏi còn mở cửa k. Bạn nam còn chị nên bọn mình mới vào. Lúc order thì mình gọi 2 lần nhg k 1 ai đáp mặc dù gọi tại quầy gần các bạn ý. Lúc thanh toán cũng gọi mấy lần cũng k đc trả lời )) đứng 1 lúc bạn nữa quay ra bảo '' chị thanh toán à''. Chs nhưng cảm thấy k đc chào đón và đ muốn tiếp )) cứ bơ bơ lác lác làm việc khác ))
* Tổng quan thì hết 130k cho 2 người và 1 bữa ăn phí mồm ))) sửa quán xong làm ăn như này khác gì đuổi khách
* Kết luận: KHÔG BAO GIỜ QUAY LẠI xem tiếp
Chẹp chẹp ~
Review trước khi quên mất hụ hụ
Lần này chụp đã có tâm hơn )))
Gà xào bắp cải phomai và kimbap ở Bingo House 47 Tô Hiệu.
Mình và bạn ngồi ăn ở ngay tầng 1 phía trong. Tầm trưa trưa khá đông học sinh (sao giờ các em giàu thế), gọi hai món này kèm theo 1 đĩa kim chi và hai lon pepsi.
Đang khuyên mãi giảm giá nên ăn hết hơn 200k giảm còn 168k.
Về mùi vị.
Kimbap cơm dẻo, đầy đặn, ngon, sốt nhiều như hình, ăn vừa miệng.
Gà xào nhìn có vẻ ít nhưng hai đứa ăn xong no không thở nổi. Bắp cải hơi ít, tokbokki trong nồi ăn mềm, rất ngon. Mình là đứa khá khó tính khi ăn tok nhưng phải công nhận tok ngon. Gà đậm vị, hơi ít phomai. Tạm chấm 7,5/10.
Nhân viên có ba bạn nữ, thái độ xởi lởi đáng eo nhắm. Phục vụ cũng nhanh.
Lần sau thừa tiền thừa xăng sẽ quay lại đây ăn tiếp vì khá xa.
Review đã có tâm hơn )))) cám ơn mọi người đã đọc tới đây. xem tiếp
[REVIEW TÂM SÁNG NHẤT VBB LUÔN]
Pattern Coffee dạo này dù ít quảng cáo nhưng mà hoạt động mấy năm nay bây giờ cũng 3 cơ sở rồi . Em là khách ruột của quán từ hồi mới mở cơ sở 1 giờ sắp già luôn rồi! )
Trước em hay ngồi Tạ Quang Bửu nhưng nửa năm lại đây thấy nhiều cái không được như trước nữa, chuyển sang ngồi thử cs Tô Hiệu cảm giác lại yêu như ngày đầu )
Mục đích đầu tiên đến quán này là nhân viên phục vụ siêu tốt. Bước vào quán cảm giác như mình là queen, chỉ việc mở miệng ra order đồ còn tất cả những việc còn lại như là dắt xe, mở cửa, bê đồ .. mở cửa đến hay về đều có các em lo, mà toàn em đẹp giai lịch sự nữa. Giữa cơn bão hàng quán mở ra như nấm mà dịch vụ bị chửi như bây giờ thì ở đây bản thân em thấy ổn.
Đồ uống thì ok mọi người ạ, menu thì món gì cũng có nên em cắm rễ ở đấy suốt nhưng k review vì chưa có gì thực sự nổi trội.
Cơ mà gần đây lại ra thêm món trà sữa. Cũng hơi nghi ngờ vì quán trà sữa bán thêm cà phê thì bình thường chứ quán cà phê bán thêm trà sữa thì hiếm Thôi em cũng đánh liều mua về thử xem sao nhưg không ngờ nó ngon vượt mong đợi nên làm một cái review cho mọi người cùng thử xem.
Em gọi thử 2 loại: 1 là hồng trà kem chesses trân châu đen, thứ 2 là trà ô long nguyên vị trân châu trắng.
Về hình thức thì khá bắt mắt, in hình cute hột me tuy hơi mỏng. Cốc 1 thì thấy rõ một lớp kem chesses dày tới gần 7 cm ý. Oh my god!
Cắm ống hút thưởng thức thử từng phần thì thấy lớp chesses đặc quánh luôn ý, đi đường khá xóc mà về cơ bản lớp cheese không hề tan vào trà, ngọt vừa phải, ngậy vị cheese mà k quá ngấy ok lắm. Em là em sợ cực kì cái kem chesses vừa mặn chát vừa ngọt lịm khi quấy với trà uống như nước súc miệng pp nên vừa ý ngay với cái vị kem chesses ở đây (theo khẩu vị của em thì +1 vote)
Tiếp đến phần hồng trà, cảm giác được mùi trà rất rõ, có vị chát chứ k nhẹ nhẹ thều thều mong manh sương khói như mấy chỗ khác.
Trân châu ngọt vừa, điểm trừ là hơi bị dính chắc do mới nên nấu chưa chuẩn tay, muốn uống cứ phải khuấy mạnh cho nó bong ra
Cái cốc thứ 2 là trà ô long. Trà này ai không uống được thì không thích đâu vì nhiều nơi bị tanh quá, chứ ai uống được là nghiện nhất là người già (hay em già thật rồi ) Em thử ở đây thì thấy vị khét khét đúng kiểu, ngọt vừa không bị tanh, nói chung ngon dễ uống em teen nào lỡ gọi chắc cũng không sao )
2 cốc này e cũng mua ở tô hiệu các chế ạ, gần chỗ e làm. Hình như là trà sữa chỉ bán ở tô hiệu với thái hà thôi (lần sau đi đâu lượn gần em sẽ ngồi thử thái hà xem có ổn không)
Chỗ này hết tổng 89k 1M 1L thực ra là không hề rẻ nhưng so với quả kem chesses 7cm và chất lượng trà thì cũng đáng giá.
À, trong túi tặng kèm thêm cái huy hiệu cute lạc lối kia kìa, tối em mang về cho mấy đứa cháu hehe. xem tiếp
Viết review tóm tắt nhất cho mọi người đọc ạ . Hôm trước e đi ăn ở quán này với các ace cùng chỗ làm , thấy cũng ngon nên up lên cho mọi ng đi thử . Thôi k nói nhiều nữa e vào thẳng vđề chính luôn , e viết lách k giỏi nên có gì bỏ qua cho e
E cũng kb mở đầu ntn , nhg đại khái khi nhìn tên quán thì cũng có thể thấy đây là quán chuyên về gà , lẩu ở đây có 3 loại , các món ăn vặt ở đây khá ngon . E xin phép k nói nhiều về chất lượng đồ ăn , k lại kêu e PR , muốn chân thực nhất , hãy tự mình đi trải nghiệmm
Các món e gọi là salad dưa chuột , sụn gà , khoai tây , 6 đùi 6 cánh 6 chân gà , 2 bia 1 rượu 4 âu trà đá , lẩu chua cay và các đồ linh tinh lặt vặt khác , ăn đậm vị lắm luôn . Hôm đấy đi 6 người hết có 630k mà ai cũng no .
Điểm cộng cũng tương đối , điểm trừ thì quán còn khá bé , ngồi bên trong có thể hơi bí , nên ngồi gần bên ngoài trời cho thoáng , do mới mở nên cũng đông khách lắm , nv ở đây thì hình như toàn hssv nên cũng k xử lý đc nhanh cho lắm , nhg đc cái tận tình vui vẻ niềm nở với khách cũng có thể do e làm bên dịch vụ nhà hàng nên thấy thế , có gì mọi ng bỏ qua cho ạ .
Nói thế thôi , bạn nào muốn biết rõ thì nên đi thử ạ

Nếu khó tìm quá thì đối diện ngõ 215 Tô Hiệu ạ , vì ltrc e đi cũng hơi khó tìm thật , chúc các bạn thành công xem tiếp
3. Bún riêu cua ốc 41 Quang Trung
Giá dao động từ 30-55k 1 bát, nước dùng trong, vừa miệng, hôm em ăn bún riêu giò bò mà còn ăn hết cả bún trước thịt bò ấy ))
4. Sushi Việt Tô Hiệu và sushi Street Nguyễn Chí Thanh
Sushi cuốn chắc tay, miếng vừa miệng, giá cả khá ổn đặc biệt recommend Sushi Việt ở Tô Hiệu luôn, 2 người ăn hết tầm >250k là no, điểm trừ của bên sushi Việt là quán khá nhỏ, đợi hơi lâu. Còn bên NCT cũng phải đợi lâu, mù tạt k cay lắm )
Ngoài ra bạn nào cần review chỗ ăn đồ nướng, chả cá, bún đậu, ốc luộc, chè,... thì cứ cmt nhá )))) mình biết chỗ nào ngon thì mình chỉ, k ngon thì mình phê bình luôn cho ) xem tiếp
[Góc phê bình]
Trưa nay mình cùng bạn đi ăn ở PanGo Trần Đại Nghĩa,gọi 1 chảo xá xíu 28k và một chảo xúc xích 38k, nói thật đây là quán bánh mì chảo tệ nhất m từng ăn , bánh mì ăn kèm thì khô,như kiểu bánh mì để mấy ngày rồi, nước sốt mặn, chảo xá xíu thì có một miếng bate mỏng,vài miếng thịt heo,một quả trứng rán nát tung tóe, khoai tây,bình thường ăn sẽ có rau nôm ăn kèm mà lại không có,suất 38k chỉ hơn được cái xúc xích,mà xúc xích có vẻ như chưa chín.
Nếu mn có đi ăn bm chảo thì m nghĩ là nên ăn ở Trung Thành bên Tô Hiệu xem tiếp
[Góc chê bai]
Cơm gà Tô Hiệu, ko thần thánh như review. Cơm nat, gà nhạt, cà rốt củ cải trộn siêu khó ăn, có cái sốt vàng vàng ăn ngậy ngậy chứ chả có vị gì cả, món ngon nhất là bát canh, có quả trứng chim cút, nc dùng ngọt vừa miệng. Mình chấm 6,5/10 vì thái độ phục vụ nhiệt tình, dễ chịu xem tiếp
Góc chia sẻ
Vừa ăn bát phở ở Phở 10 Lý Quốc Sư trên đường Tô Hiệu - Cầu Giấy các bạn ạ. Thôi thì viết lên đây để các bạn hạn chế và tránh ra thôi ạ! Buồn quá đi mà ăn xong rồi thì biết làm sao xem tiếp
[Góc khen ]
E nằm vùng trog nhóm lâu r nay cũng tập tành review ạ. Quán này mới mở , mở chung với quán cafe Xuân Kiều tên là phở gà ta Ngọc Bích ngõ 233 Tô Hiệu ạ , trước cũng có quán phở gà ở ngõ đấy nhưg giờ em chuyển hẳn sag đây ăn r vì thịt gà bên quán này dai , thơm chuẩn gà ta xịn ln huhu. Bát như trog hình e thêm trứng tràg là 65k . Ai thích ăn trứng non như e có thể thêm tuỳ theo mức giá từ 50k-70k ạ , còn phở bthg thì từ 35-45k thui. Giá k quá rẻ nhưg thịt quá chất lượng ln quán có cả phở xào mì xào nữa hay sao ý e k nhớ rõ lắm , à còn free trà đá nữa uống bao nhiêu cũng được điểm trừ duy nhất là lúc đôg thì quán ra đồ hơi chậm , có thể vì quán mới mở chưa được chuyên nghiệp về phần phục vụ cho lm . À Quán chỉ mở buổi sáng đến 2h chiều thôi ạ.
xem tiếp
<Review> sushi Việt số 6 Tô Hiệu
Nay có km 1k/1 miếng (nhớ tải app foody & lấy coupon) mỗi b chỉ đk mua 10 miếng và chỉ áp dụng mua mag về. Nv khá nhiệt tình. Mình đến lúc 5h30p nhưng cũng k đông lắm.chờ 5-10p là được mua luôn
Mặc dù là rẻ nhưng chất lượng k rẻ ))
Khá đầy đặn nhân.vị khá ok. Miếng k được to nhưng 1k/1m như thế là quá ok rồi. K biết ngày thg miếng có to hơn k
Chất lượng 8/10 & sẽ quay lại xem tiếp
[Góc review] Buffet lẩu 99k 7Cua- 287 Tô Hiệu
Tình cờ lướt facebook thấy quán đang chạy quảng cáo hiện lên nên đánh liều đi ăn thử )
Set này mình ăn là buffet 99k/ người (99k khi đi 4 người trở lên)
Bao gồm: thịt bò, thịt gà, xúc xích, chả cá, thịt viên? Rau, đậu, nấm như bao quán khác. Và bạn sẽ đc tặng 1 đĩa khoai chiên, phồng tôm, dưa chuột nếu đi từ 4 người trở lên. So sánh về giá 99k thì mình thấy menu ở đây đa dạng hơn những chỗ khác
Nước lẩu: mình chọn nước lẩu Thái, tuy nhiên mình thấy mùi vị bình thường, vị chưa được rõ ràng lắm, ở mức chấp nhận được chứ không quá xuất sắc
Đồ ăn bao gồm các thứ mình liệt kê như trên, thịt bò vừa phải không quá mỡ, đồ ăn cũng thấy tươi, đặc biệt thịt gà không bị bở nên cá nhân mình thấy đồ ăn tương đối ổn
Nhân viên cũng khá lễ phép, tuy nhiên mình thấy phục vụ chưa được nhanh nhẹn lắm
Tổng kết:
Điểm cộng: giá rẻ, chất lượng đồ ăn ổn so với giá thành, quán có không gian tương đối sạch sẽ, nhân viên lễ phép
Điểm trừ: nước lẩu chưa thật sự tạo dấu ấn, đồ ăn lên hơi chậm mặc dù mình đến quán không đông lắm
Chấm điểm: 8/10, với tầm giá này mình nghĩ đây cũng là 1 địa điểm nên thử, đặc biệt là những bạn sinh viên kinh tế eo hẹp như mình hihi
À nhắc 1 chút là hình như 99k là giá khuyến mại, nên các bạn vào page xem rõ hơn nhé vì mình cũng k rõ giá này áp dụng đến bao giờ ))
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài review xem tiếp
[GÓC HƠI BUỒN]
Mỳ vằn thắn- Sủi cảo 102 B8 Tô Hiệu, đoạn từ đường Nguyễn.V.Huyên rẽ vào ngay đầu Tô Hiệu
Nhà gần khu Nghĩa Tân, sang đây ăn nhiều lần đều ưng bụng, cứ ngỡ đồ ăn đây không ngon thì cũng ổn nhưng lần này buồn thật
Hôm ấy nắng, cả nhóm từ Bảo tàng DTH rủ nhau đi ăn, quyết phải vào quán có điều hòa, thì thấy biển mỳ vằn thắn sủi cảo, chỉ biết đến thôi cũng chưa ăn bao giờ, rủ nhau vào luôn!
Không gian quán bé, kê 6-7 bàn 4 người ngồi.
Đồ ăn ra nhanh, chỉ có 1 nhân viên bưng đồ, cô chủ thì đứng ở gian ngoài chế biến. Lúc bạn nv bê đồ ra nhìn bát sủi mà hơi hụt hẫng vì cứ... trống trải ấy! Nước dùng mặn, được tầm chục viên sủi bé như viên bánh trôi, vỏ mềm bở không dai và cũng không có vị gì nổi bật. 1 bát này là 35k, hay tiền nào của nấy nhỉ?
4 đứa ngồi ăn cũng nói với nhau lần đầu cũng lần cuối vào đây, không biết bạn nhân viên nghe thấy hay sao ấy mà lúc về thanh toán bị lườm
Không biết do món này là như thế hay do quán ạ? Cả nhà có biết quán nào ngon thì chỉ mình với, khu CG tốt nhất ạ!
xem tiếp
4. Xôi mẹt gà tuyết ở 259 Tô Hiệu
Đây là 1 trong các món của mẹt gà tuyết. Nhìn chung tất cả các món ở Góc Hà Nội m đều ưng ý. Vẫn thik xôi mà nên review cho các b. Xôi họ đồ rất kỹ nên ăn dẻo. Xôi có trộn cả nấm hương, mộc nhĩ nên thơm lắm luôn. xem tiếp
<Xin cảm ơn>
Cảm ơn người đã đưa tôi đến với thiên đường ẩm thực
Nơi hẹn hò lãng mạn với combo dành cho tình nhân thật hấp dân và đủ để ôm cái bụnggg như cái thúng về nhà
Cảm ơn a phục vụ luôn nhiệt tình và chu đáo quan tâm tới khách hàng, thưởng thức món ăn không gian đẹp lộng lẫy tôi được cảm thấy thực sự như 1 thượng đế
Hãy đến với Kisu baoburger để cảm nhận hương vị thơm ngon đậm đà của miếng bít tết cùng combo giá thật hợp lý vui lòng khách đến vừa lòng khách đi tại 215 Tô Hiệu - Nghĩa tân các bạn nhé ) xem tiếp
[ PHỤC VỤ QUÁ KÉM ]
Bò ngon 555 Tô Hiệu
Mình có mua 2 E-voucher ( thanh toán qua thẻ và nhận mã trực tiếp về điện thoại ) của adayroi. Khi đến nhà hàng gọi món nhân viên kêu KHÔNG áp dụng mã voucher mà chỉ nhận voucher giấy và liên tục giục mình od đồ ăn luôn đi. M hỏi đi hỏi lại là tại sao ko dc áp dụng thì bạn bảo ko biết, chỉ biết là chỉ nhận vc giấy. Mình bắt đầu od hai set ở ngoài giống y hệt set mình mua voucher, sau đó mình có liên lạc với bên adayroi thì bên đó bảo chờ họ liên lạc với nhà hàng. Sau đó bên adayroi có gọi lại bảo mình là bên nhà hàng đồng ý áp dụng mã e-voucher trong điện thoại. Lúc mình báo lại với nhân viên thì dc câu trả lời là “ Em chưa được phổ biến, Lần sau c áp dụng nhé “ ??? Mình có hỏi tại sao k dc áp dụng trong khi mình gọi đồ y hệt với mã voucher mình mua thì nvien bảo phải kích hoạt trc khi gọi đồ ?? Mình vẫn k hiểu có gì khác nhau, hay mua voucher thì ko dc đĩa thịt đầy đặn, tươi như gọi ngoài nhỉ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm nọ đọc được một bài review quán mì vằn thắn trong ngõ đối diện 81 Tô Hiệu xong hôm nay phải ra thử luôn. Hôm qua cũng đã định thử nhưng lại đến buổi chiều nên hụt, quán chỉ bán đến 3h chiều nha.
Menu có mì vằn thắn, há cảo tôm, hủ tíu khô hoặc nước với vài món nữa. Hôm nay mới thử được mì thôi.
Điểm cộng là Mì ngon cơ mà tự bản thân cảm thấy hơi ít, ai ăn khoẻ nên bảo bác cho thêm bánh (đương nhiên là free) và được phục vụ trà đá free nữa. Hai bác chủ vs 2 chị nhân viên khá lịch sự, hôm trc đến muộn quán đóng cửa thì bác cứ cảm ơn xin lỗi liên tục.
Điểm trừ là quán bé (mặc dù không bị nóng) trong nhà chỉ có 4 bàn, trung bình ngồi được khoảng 15 16 người, 2 bàn nhỏ 2 người ngoài trời nữa. Phục vụ chậm, sai thứ tự, hay quên món, bù lại bác chủ xin lỗi liên tục "thông cảm cho bác tại bác hay quên"
Rút lại kết luận là ai có thời gian chờ thì hãy đến, không nên đến và giờ tan tầm 11h 12h. Nên nhắc lại order 1 2 lần k bác ý quên. xem tiếp
[ Góc Ưng Ý ]
Chi Đoàn - kiot số 8 Tô Hiệu - Hà Đông ( gần ngã tư Metro)
Ngày trước cô chỉ bán xôi đêm bên đối diện quán bâyh ( cổng ngân hàng viettinbank) mà toàn xôi kiểu gà nấm mình không thích lắm nên chỉ ăn đôi lần.
Nay mở bên này thì mở từ 7h sáng - 11h đêm. Menu đa dạng như hình và đặc biệt là có thêm bún trộn xá xíu Nhìn bán bé bé thế thôi mà nhiều bún dã man ấy, nước trộn chua chua ngọt ngọt vừa miệng . Xá xíu ở đây mềm mà đậm vị ( ở HN cũg ít có hàng xá xíu nào được tnay). Xôi đúng kiểu xôi thịt )) đầy đặn lắm. Xôi dẻo mà mình thích cái lạp xưởng ở đây không phải giống lạp xưởng hay bán ở hàng đông lạnh đâu Trứng thì hơi nguội hiuhiu
Ở đây thấy còn có bánh mì nữa để hôm nào ăn lại thì qua thử )))
Nchug là 2 người hết tầm 65-70k/ ấm bụng rồi sang hàng bên cạnh ( Ngọc Thạch Quán) làm cốc chè mát ruột )) xem tiếp

Mùa đông nếu bạn ở xa thì đừng ăn quán này kẻo nghiện.
Măng chua cay tê lưỡi, kết hợp với thịt ngan đầy đặn, mềm ngọt được trộn với với nước dùng đậm đà nóng hổi tạo nên món ăn sát thủ mùa đông: bún ngan trộn bà Hằng( k phải quán cổng chợ Nghĩa Tân gì mà donate 80 củ nhé, có ảnh quán ở cmt của bạn khác nhé).
Mình vốn không ăn được cay nhưng không thể kiềm chế được món măng tại đây, khi ăn kèm nó tạo cảm giác vừa nóng, vừa tê, vừa chua, vừa cay nhưng lại không hề át đi cái vị của thịt ngan và nước dùng, giữa mùa đông mà cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Quán bán lâu năm tại 161A Tô Hiệu, Cầu Giấy, đi qua công viên Nghĩa Đô mặt đường Tô Hiệu thì rẽ phải vào ngõ cạnh công viên, đi kịch ngõ là đến(Ngõ đối diện quán cà phê Gemini 101 Tô Hiệu).
Giá khá phải chăng: 30k
Bán hình như cả ngày cả tối. xem tiếp
MỲ VẰN THẮN - Tô Hiệu, Cầu Giấy
Một ngày mùa thu nắng hanh mình đã quyết định chọn mỳ vằn thắn để lấp đầy cái bụng trước khi gặp 4 tiết triết buổi chiều. Một bát này là 35k, khá nhiều topping mình phải ăn cố mới hết vì quá no
Có một bác trai và một bác gái bán hàng, thái độ phục vụ cực kì tốt, hai bác ý đáng yêu cực )) Lúc bê mì ra bác trai nói "mời cháu nhớ" giọng cực kì thân thiện, đang ăn thì hỏi "cháu có cần thêm nước không?" mình bảo không thì bác vui vẻ nói "muốn thêm cứ nói k phải ngại, mì bác cũng cho thêm", xong rồi quay sang hỏi bàn bên cạnh câu tương tự.
Không gian quán sạch sẽ, bàn sạch có thể soi gương, còn có trà đá mời khách nữa (lúc mình chụp bác ý chưa bê ra)
Nhìn chung là rất ưng ý từ không gian, phục vụ đến món ăn. Mình ăn ở đây thấy khá hợp khẩu vị, tuy nhiên mỗi người một cảm nhận khác nhau nhưng mình thấy rất nên thử. Chỉ riêng hai bác bán hàng đã làm mình muốn quay lại rồi
Quán khá dễ tìm. Các bạn đi vào cái ngõ đối diện số 81 Tô Hiệu, đi vào một đoạn sẽ thấy bên tay phải 1 cái biển màu vàng thì đó chính là quán (hơi chéo chéo phía đối diện là Nhất Long cafe)
Ngoài lề: các anh chị bạn bè hảo tâm giới thiệu cho mình vài địa chỉ ăn trưa quanh Hoàng Quốc Việt với ạ, bún miến mì phở cơm gì cũng đc miễn là phù hợp với sinh viên xem tiếp
[Góc khen và góp ý]
Goky 106 Tô Hiệu.
Không phải tín đồ trà sữa nhưng quá nửa các thương hiệu ở Hà Nội mình cũng có uống qua.
Đi đâu mình cũng chỉ uống một vị và 1 loại topping (matcha và trân châu trắng) và chỉ có Goky là hợp vị mình. Mình đã thử ở một vài cơ sở, về chất lượng đồ uống thì ngon như nhau Deco thì thích Goky Láng Hạ. Nhân viên thì lễ phép ra chào vào chào, cơ mà nv ở Hồ Tùng Mậu hơi thiếu nụ cười và lần nào mình tới cũng hết chân trâu trắng mới đau
Bình thường do tiện đường đi học nên mình hay ngồi ở Goky Láng Hạ, nhưng một tuần học 3 buổi nên Ko thường xuyên. Lúc về nhà mà thèm lên lại phải kìm chế lại vì ngại đi xa nhưng giờ đã có Goky Tô Hiệu, mình Ko còn phải đi xa nữa
Tuy nhiên, hôm đó lần đầu đến Goky Tô Hiệu mua mang về. Chỗ trc quầy có nhóm bạn (hình như bạn của nhân viên quán) ngồi rồi. Nhớ ko nhầm thì chỉ có 3 bạn thôi, còn một bàn trống nhưng ko còn ghế. Chỉ còn lại một ghế dài ở sát chân cầu thang và ngay cạnh cửa WC.
Có thể mọi người nghĩ mình khó tính nhưng mà mình vẫn cảm thấy xếp khách ngồi chờ ở cạnh cửa nhà vệ sinh không phù hợp cho lắm. 2 đứa mình định lên tầng trên ngồi chờ, mình nghĩ là tầng lửng thì các bạn gọi cái là bọn mình nghe thấy ngay. Nhưng mà nv Ko cho lên bảo bọn mình tiếp tục canh cửa WC
Thế thôi, mình ko chê gì đâu, chỉ hy vọng quán bố trí lại và lần sau chẳng may có Ko còn bàn đợi thì nv linh động cho bọn mình.
Sẽ thường xuyên đến vì gần nhà với cả có bạn nv đẹp trai hình như nằm ngay cạnh Patten nên nhan sắc nhân viên cũng phải cạnh tranh
P/s: ảnh là ở Goky Láng Hạ- chỗ yêu thích của mình mỗi tội mưa là sợ dột.
Hy vọng được duyệt, lần trc cũng đăng bài mà không được duyệt mình phải đi nghiên cứu lại quy định mãi Có gì sai xót mong các ad nhắc nhở nhẹ nhàng ạ. xem tiếp
[GÓC CHÊ] [Lẩu nướng KIMHO]
Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình mới có thời gian hẹn hò mà nhận lại quả thất vọng cùng cực. Như mọi lần sẽ là chồng mình chọn quán, thế quái nào lần này lại đòi tự chọn bằng được.
Tham khảo trên khóm, mình quyết định chọn Buk Buk Chả hiểu thế nào tìm trên FB lại ra 301 Tô Hiệu, quán không phải là Buk Buk mà là KIMHO các bác ạ Vẫn quyết định vào vì là tín đồ của Itewon, nhìn quán trang trí bắt mắt và khá giống phim. Khi đồ ăn lên mới thấy hối hận cùng cực các bác ạ
Đầu tiên là salad, chưa bao giờ thử loại nào chán đến thế mặc dù rất thích món này, thôi cũng bỏ qua. Nhưng khi nhân viên lên món chính lại càng thất vọng hơn khi buffe mà chỉ có vài miếng thịt lợn, thịt bò và xiên (như hình). Thịt rất dày, đến nỗi cháy đen bên ngoài nhưng bên trong vẫn đỏ, chưa chín. Cái máy hút bị hỏng nên cứ phải dí sát sạt mới hút được khói, muốn gắp thịt cứ phải cúi cúi xuống Tệ hơn là thái độ của nhân viên, ngồi ăn mà bên trong các bạn thả bát đũa ầm ầm rất khó chịu. Khi mang món còn đổ tương ớt tung toé len bàn mà không có một lời xin lỗi Ban đầu háo hức bao nhiêu, ngồi ăn thấy chán bấy nhiêu, không dám kêu ca vì chính là quán mình chọn Cuối cùng, chưa đến 30p hai vc đã đứng dậy đi về, bỏ nguyên đồ ăn vì không thể cố và phát hiện rau rửa quá bẩn. Đồ ăn, dịch vụ đều không tốt nhưng giá cũng không phải rẻ đâu các bác ạ )))))
Chưa bao giờ chê quán ăn nào vì cũng thuộc dạng dễ ăn mà hôm nay phải ngoi lên đây để mn không nhầm đchi như mình ôm phải cục tức xem tiếp
(Góc chê bai )
Bún bò Huế o Hiền ,106C Tô Hiệu
Mình vốn là tín đồ của bún bò Huế ,cũng từng đến Huế, cũng từng ăn bún bò của nhiều người Huế đích thực mà chưa bh cảm thấy tệ như hôm nay .Chả là mình mới chuyển về khu Hoàng Quốc Việt và cũng có lân la đọc review các quán bún bò Huế thì thấy quán này đc review khá tốt .Cảm nhận đầu tiên khi đến quán thấy cũng đông khách ,nhân viên oder nhanh và đồ ăn mang ra cũng nhanh .Nhìn thi khá đẹp mắt nhưng nước dùng nguội ngắt ,nhạt nhẽo ko rõ vị gì .Mình cố gắng cho thêm chanh ớt gia vị cho đậm đà tí mà ko ăn thua .Miếng chả trong bát trắng ởn ,là giò sống chứ ko phải miếng chả cua thơm ngon như chỗ khác .Bún có thêm hai cái giò tai ,kiểu mix lạ lùng ,ko đúng vị .Nước dùng nhạt ,ăn ngấy tận óc .Giò heo ninh chưa đủ độ ,ăn dai ngoách .Điểm cộng duy nhất là nhiều thịt bò hơn so với quán khác .
với cái giá 45k cho 1 bát nhỡ thì mình thấy bún bò Huế O xuân ,bún bò Huế Nguyễn Thượng Hiền hoặc cả bún bò Huế 47 đường Láng còn đúng vị và ngon hơn tỉ lần .Đặc biệt quán này ko hề có vị Huế ,lai tạp rất lung tung xem tiếp
[Góc chủ yếu là khen dạo]
Từ ngày nhập hội mình toàn "tàu ngầm" thôi. Nay mới mạnh dạn nổi lên để chia sẻ với ace mấy chỗ ăn mình chấm được. Vẫn phải nói trước khẩu vị mỗi người một khác. Mình thấy ngon nhưng chưa chắc bạn đã thấy thế, nhỉ (kiểu như mấy chỗ có bạn khen ngon mình đi ăn thì...)
1, Ốc. Quán này mới biết và ăn tối qua. . 5 đứa đi ăn cùng đều công nhận ốc ngao hàu đều ngon, làm đầy đặn, giá hợp lý với chất lượng. Mình thích nhất là ngao hấp, nhất là xì xụp húp nước kia kìa. Thơm mùi dứa và rau răm, dậy mùi sả, cay cay vị ớt còn ngao thì ngọt, ko con nào bị hỏng cả. Thích nữa là đa dạng món: luộc, hấp, xào, xào rau, xào me, xào bơ tỏi... nhìn menu mà món nào cũng muốn gọi.
2, Nem nướng Nha Trang. Có cái quán ở ngõ 130 Xuân Thủy ace hay nói mình chưa ghé ăn thì may quá biết quán này. Nhân ngày lười nấu cơm rủ rê đi ăn. Quán ở nhá, số thì ko nhớ nhưng đi xíu xíu vào ngõ là thấy liền. 25k/ suất khá đầy đặn. Quán trông cũng sạch sẽ. Nem nướng vừa tới, thơm nhưng ram thì với mình hơi ngấy chút. Đồ ko phải quá xuất sắc nhưng ăn được. Anh chị chủ quán lại khá nhẹ nhàng. Túm lại là quay lại được. À quán có cả cháo hàu cũng 25k/ bát nhé. Mình chưa ăn nên ko có ảnh chụp.
3, Cơm văn phòng. Bình thường mình hay nấu cơm mang theo nhưng dạo này lười lười nên gọi về văn phòng. Quán này ko phải quán cơm mà kiểu nhận suất ăn rồi nấu đem ship ấy. nhé. 30k suất gồm 2 món mặn 1 rau 1 canh. Món thay đổi theo ngày update trên page ấy. Gọi đặt cơm trước 10h sáng. Gọi 10 suất hình như còn free đồ tráng miệng (hình như vì chưa bao giờ gọi đủ 10 suất). Ảnh mình chụp là suất có nửa con chim cút quay, thịt kho trứng, bắp cải cà rốt xào, cà muối xổi. Có cả canh sấu thịt nữa mà ko chụp. Cá nhân mình thấy ok vì nhìn đầy đặn, sạch sẽ. Loa lên hội để ace văn phòng nào cần thì gọi ạ.
Định review 1 quán nem lụi bánh xèo ở Tô Hiệu nữa mà tìm ko thấy ảnh chụp đâu nữa. Thôi hẹn ace dịp khác ạ.
Cảm ơn ace nếu đọc đến dòng này vì mình viết hơi dài.
Ad đẹp zai ơi duyệt bài cho mình nhá ^^ xem tiếp
Địa chỉ: Trong ngõ cạnh Nhất Long cafe - Tô Hiệu nhỏ, quán rất dễ tìm nhé xem tiếp
Bún ngan bà Hằng - 161A Tô Hiệu (đối diện Gemini Coffee 101b8 Tô Hiệu)
Đây là quán e hay ăn . Theo cảm nhận e thấy ngon và đậm đà nên đăng cho mng đến thử và cảm nhận ạ .quán vỉa hè thui. Mng đi qua k để ý thì k thấy đâu.vì quán nằm trong ngõ. Ngõ cạnh công viên nghĩa tân ạ.
Trong hình e gọi 2 bát bún ngan trộn + 1 bát gan với măng . 80k . 2 cốc trà đá 5k nữa nhé.
E nghiện ăn ở đây vì n đậm đà với ăn 1 lần là nhớ mãi. Măng ngâm cũng ngon nữa )
Hahaa nói chung là e thấy ngonnnnn xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
REVIEW QUÁN SUSHI VIỆT NGHĨA TÂN
-----------
Lâu rồi mới lại ăn Sushi Quán này nằm ở số 6 phố Tô Hiệu nhỏ - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HN. Các bạn đi từ Hoàng Quốc Việt rẽ vào là thấy ngay quán ở bên tay phải. Mình ăn ở đây từ hồi quán còn ở cổng chợ Nghĩa Tân. Bây giờ quán đã có địa điểm mới rộng rãi, khang trang hơn. Đồ ăn tươi vì khách gọi mới bắt đầu làm. Mình là một đứa cực mê đồ Nhật, đã từng ngồi mòn mông ở Sushi Bar, Daruma, New Sake.. Mình thấy quán này làm ngon mà giá thì rẻ khỏi nói ạ. Cả chỗ này mình gọi hết có . Nếu mà ăn như thế ở Sushi Bar thì mất khoảng hơn - 400k rồi cũng nên la... Mình đến ăn ở quán này thường xuyên như vậy rồi mà chưa ăn thử hết được các món ở quán vì quá nhiều ) Hôm mình qua thấy có bán cả rượu Sochu Hàn Quốc, nhưng thân gái ko biết uống rượu nên là không xí xớn làm gì, toàn gọi nước dâu tằm với trà Thái thôi Cá nhân mình thích quán này. Hai chị chủ quán dễ gần. Thấy bảo có 1 chị là top 5 Masterchef Việt Nam năm nào ý quên xừ rồi. Mỗi tội quán vẫn đang chạy thử nên chưa có shipper riêng đâu, mới chỉ phục vụ ship 5km cho các đơn hàng từ 100k đổ lên nên các bạn ở xa hơi thiệt thòi. Mình toàn thấy các bạn ý đặt qua DeliveryNow. May quá mình ở gần ~ thích ăn phát lại chạy ra. He he~ Dù sao thì cũng rất đáng thử nhé các bạn xem tiếp
Góc buồn buồn
Đến hẹn lại lên hôm nay bọn em lại tụ tập ăn uống. Nhưng buổi hẹn hò hôm nay không được thành công cho lắm.
1. Thứ 1 em xin giới thiệu mấy món há cảo,... ở tiệm bánh ngon ngon.
- Bánh cũng bình thường thôi ạ. Nhưng cái con bé muốn nói đến đây là chỗ ngồi ạ. Ahuhu. Chúng em đến ăn tại cửa hàng nhân viên kêu ngồi dưới tầng 1, chúng em muốn ngỏ ý lên tầng 2 thì nhân viên kêu là tầng 1 đầy thì khách ms dc lên tầng 2. Hix thề em không nói điêu, cái hầm nó vọng tiếng xe cộ từ ngoài đường vào ồn ào kinh khủng, cái tầng 1 đi từ ngoài vào bên trái kê 4-5 cái bàn và nửa bên phải là chỗ để xe của khách nên nta ra vào phóng xe làm em hít đầy một phổi khois. Điều hoà không có quạt cũng không (có 1 cái quạt công nghiệp thì cách bàn em chắc đến 7m nên k đến gió, còn 1 cái quạt nữa thì cho nhân viên dùng ) vừa ăn vừa đổ mồ hôi chùi nước mắt. Dẫu biết với từng đó đồ thì 5 đứa k nhằm nhò gì nhưng ăn mà cực quá nên bọn em chuồn đi ăn chỗ khác thôi.
Giá thì cũng không đắt đâu ạ. Mọi người nếu muốn mua thì khuyên thật lòng mang về chứ ngồi ăn như em trời mát không sao chứ trời nóng chắc ngất.
2. Món bún riêu ngõ 105 Bạch Mai
Sau khi chạy nhanh khỏi quán bánh ngon ngon thì tiện dg chúng em rẽ vào quán bún nhìn chung thì bún khá ngon chỉ hơi nhiều dầu chút thôi ạ còn lại thì rất oki. Rất đáng để thử. Bát em là riêu giò giá 25k bát bạn em thì riêu bò giò 30k. Chắc chắn là em sẽ còn quay lại. Ít ra thì chỗ ngồi ở đấy vẫn có quạt phả thẳng vào em. Hix
3. Pattern
Tất nhiên ăn xong phải uống thôi và địa điểm dừng chân cuối cùng của bọn em là quán cafe giai đẹp. Thực ra thì em cũng đến đây uống suốt nhưng không phải ở cơ sở Tạ Quang Bửu. Em hay uống ở Thái Hà và Tô Hiệu hôm nay là lần đầu em uống ở cơ sở TQB. Nhân viên cũng như ở các cơ sở kia cũng vẫn đẹp trai, lịch sự và cực kì ngoan (em không biết dùng từ nào thay thế nên dùng tạm từ này ạ) Nhưng cái em muốn nói đến là cái cốc nước của em hơi nhỏ so với quy định. Huhu. Em gọi sữa chua việt quất ạ. Hix, nói không điêu em chỉ cần hút 1 hơi hết sạch, cốc nhỏ lại cực kì nhiều đá. Trong ảnh là cốc của em sau 1 tiếng đó ạ. Sau 1 tiếng mà vẫn còn từng ý đá. Hix. 40-45k cho cốc này em thấy hơi đắt vì đá chiếm 2/3 mà cốc này là size bé không phải size trung bình đâu ạ. xem tiếp
[ Góc Thất Vọng]
Chuyện là em đọc review ở trên này, thấy cái bài khen quán Cơm Gà Nha Trang ngách 1 ngõ 233 Tô Hiệu khen ngon các thứ các thứ, hôm nay đi ăn thử.
Khen là quán nhìn cũng sạch sẽ, bt chứ ko đến mức sang chảnh ợ
Nhân viên thì đúng là thân thiện nhiệt tình
Nhìn đĩa cơm đầy đặn ( vâng rất đầy), cũng ngon mắt
NHƯNG đến lúc ăn vào thì ôi thôi, ko thể mê nổi đâu ạ. Sao nhiều người khen thế. Chả lẽ 3 đứa em vị giác đều có vấn đề . Cả 3 ăn cơm gà sốt nấm, mà 3 bọn em ko phải tuýp ăn mặn đâu ợ . Trời ơi cơm nhạt thếch, đã thế lại còn cho bơ nữa. Cho thêm xì dầu vào vẫn cứ kiểu j í, ko ăn đc . Gà sốt nấm thì cũng nhạt nốt. Xong lại còn canh, canh trứng nó cứ tanh tanh kiểu j, chứ chẳng thấy ngon như bạn nào review bảo cho 1 quả trứng cút vào bát canh thấy hay hay đâu ạ
Giá 1 suất cơm vs nước quất là 55k
Tóm lại e thấy quá bt, và xin thề ko bao giờ quay lại xem tiếp
Không biết có anh chị em nào review về quán này chưa nhưng em xin giới thiệu một hàng hủ tíu ngon ở Cầu Giấy: Xuân hủ tíu.
Theo lời chú chủ quán bảo em thì địa chỉ là 101B3 Nghĩa Tân nhưng theo em thì các bác cứ đi vào Tô Hiệu nhỏ đến quán coffee Nhất Long 2 rẽ vào ngõ bên cạnh đi vào là tới nơi.
Quán mở từ 6h sáng đến 3h chiều.
Em thường ghé quán để ăn hủ tíu trộn vì em bị dị ứng với tôm nên mỳ vằn thắn em không ăn được,ngoài ra quán còn bán há cảo chiên các kiểu. À còn nữa là trà đá free,điều hoà mát lạnh ngồi thoải mái.
Em chưa có từng review đồ ăn nên không thể miêu tả kỹ hương vị của nó,em chỉ biết là ăn thấy ngon nên giới thiệu mn ghé quán thử.Có thể khẩu vị mỗi người khác nhau nhưng em chắc một điều rằng đồ ăn không phải là thứ ấn tượng nhất ở đây.Cái em cho rằng ấn tượng nhất là phong cách phục vụ.
với khách,trò chuyện với khách rất tự nhiên.Mỗi lần đến quán đều mang lại cho em cảm giác cực kỳ thoải mái.Từ khi bắt đầu sống ở Hà Nội thì em chưa gặp được hàng quán nào mà phục vụ tốt đến vậy luôn á
Ngoài ra em còn bị ấn tượng đến quẩy của quán,là người thích ăn quẩy nên em thích quán cũng vì điểm này: quẩy không to,vàng đều và thơm,không kiểu quá giòn tan và cũng không quá dai,ăn rất vừa. Em nghe cô chú giới thiệu quẩy lấy từ hàng quẩy Trụ ở phố Mã Mây.
Đó là những gì em trải nghiệm được và em xin chia sẻ cho mn được biết,ghé qua ủng hộ cô chú
Suất trong ảnh là hủ tíu trộn 35k và quẩy 10k )) em ăn hơi nhiều quẩy,còn trà đá cô chưa kịp mang ra vì quán đang đông,quán chỉ có 2 cô chú thôi nên có chậm thì các bạn thông cảm hehe. xem tiếp
(Góc khen chê) dành cho các bạn khu CẦU GIẤY
1. BINGO 47 TÔ HIỆU
đồ ăn simple. Kimpap chiên k ngon lắm. Cơm k dc dẻo cho lắm
2. LẨU NƯỚNG HIROSIMA 92 NGUYỄN KHANG
phải nói là Tệ. Đồ ăn k ngon lắm, giá đắt. 40k 1 đĩa bé tẹo. Bếp nướng cũng k thích. Thua nhất nướng=》 k bao giờ quay lại.
3. NGỌC THẠCH QUÁN 25 NGÕ 181 XUÂN THỦY
cực kì Ưng quán này. Đồ Ngon. Giá RẺ. Chỗ ngồi đẹp. Sạch sẽ.Làm việc khá chuyên nghiệp. Mỗi tội là hơi đông khách nên phải chờ hơi lâu tẹo. =》 giá từ 13-30k. Quá rẻ luôn
4. BINGSU 58 NGUYỄN KHÁNH TOÀN.
ĐỒ ĂN NGON rẻ, phục vụ ok. Chỗ ngồi đẹp. xem tiếp
Góc chê bai.
Từ trước đến giờ mình là 1 con nghiện dingtea. Mà trung thành với 1 vị xanh đào cả chân trâu trắng. Hay uống ở Phạm Ngọc Thạch vs Tô Hiệu cả Tân Mai thì quán tủ rồi. Hnay Tân Mai hết ctt nên ra Bạch Mai mua. Ôi mẹ ơi. Chán k tả nổi ý. Trà xanh đào ctt mà bị đào thì chả thấy đâu. Toàn mùi đường hoá học vs cả mùi thạch dừa. Đã thế còn mua sz L. Cả tối ngao ngán mãi k hết 1/3 cốc. Bảo sao Tân Mai đông k chỗ đứng mà Bạch Mai thì vắng tanh vắng ngắt. Lần đầu tiên thấy phí 5 xịch. Và cạch luôn Ding Bạch Mai. xem tiếp
[Góc khen]
cuốn & mắm. 122 ngõ 203 hoàng quốc việt.
* đồ ăn: quán chuyên đồ ăn miền Trung. Giá 30-50k. Theo đánh giá chuẩn vị, đậm đà, đồ tươi ngon. Món mình nghĩ nên thử là mì quảng gà và bánh canh hải sản (sợi mì từ bột lọc ạ, ăn dai dai thích cực). Các món khác ăn ổn nhưng mình thấy không đặc sắc lắm.
* đồ uống: giá bình dân, uống tạm
* địa điểm: địa chỉ thì để dễ tìm mình suggest nên đi như này: đi vào Tô Hiệu, cuối Tô Hiệu gần giao với Nguyễn Văn Huyên có một đường nhỏ bên tay trái. Quán ngay đầu ngõ đấy ạ, bên cạnh cái motel gì đấy.
* không gian: nhỏ nhưng sạch sẽ, decor bình thường, yên tĩnh, quán bình thường vắng
* nhân viên: không quá nhiệt tình nhưng ngoan, lịch sự. Không có nv dắt xe đâu ạ, xe bỏ phía đối diện quán, vì quán ít nên để xe cũng thoải mái ạ.
xem tiếp
[Góc must try]
Lạnh thế này sáng dậy muộn đá bát xôi là no luôn đến chiều.
Xôi Thành 123 Tô Hiệu
Trong ảnh:
Xôi bò nướng - thịt kho
Xôi xéo thập cẩm (Pate, trứng, lạp sườn, giò chả, ruốc)
2 cốc sữa đậu nành. Tổng hơn 100k gì đó.
Xôi ngon, bò ngon, pate ngon, dưa kèm ok
Đánh giá của mình: 9/10 - rất đáng để thử.
Ngoài ra ở đây có cả các loại bánh mỳ mà mình chưa thử. Ai ăn rồi cho mình xin review nhaaa xem tiếp
Đang đói thì thằng bạn đọc đc review quán bún ốc BÀ TÉO 104-C6 Tô Hiệu ngon rồi rủ đi ăn, cũng ngay chỗ làm nên hí hửng đi luôn
Khen: nhân viên nhiệt tình, quán hơi chật nhưng cũng sạch sẽ, làm đồ nhanh.
CHÊ: mình gọi bún riêu ốc mọc, cũng có chuẩn bị tinh thần là chưa chắc đã như hình đc review nhưng mà hình như sự chuẩn bị n chưa đc kỹ cho lắm. Bát bún đc mang ra thì t bị sốc lần 1, nhìn khác gì bát bún rồi cho thêm nước luộc vào k??? Rồi riêu của tao đâu??? Thôi thì biết đâu vị sẽ cứu vãn cái hình thức nhưng k t lại sốc lần 2, bún ốc có khác nhạt hơn nước ốc chả thấy vị gì ngoài nước đc đun sôi rồi cho thêm muối, ăn xong bát bún tưởng chưa ăn gì về phải ăn thêm 2 bát cơm, nghĩ thầm chắc quán cho ít bún để khách ăn xong vẫn còn thòm thèm lần sau còn quay lại.
Thôi thì ăn cho biết chứ k quay lại, làm ơn review hay pr thì có tâm chút. À bát này có giá 35k nhé, Thân xem tiếp
[Góc khen dạo]

Hôm qua lớp mình đặt 4 mâm ở Góc hà Nội cơ sở 259 Tô Hiệu. Mỗi mâm là 1 mẹt gà 700k + 1 ngô + 1 khoai chiên. Mẹt 700k là vì thay món gà tuyết bằng gà quay nhé. Bt set có gà nhồi là 750k.
Không gian: Rộng rãi, trang trí đẹp hơn bên Ô Chợ Dừa, có chỗ để xe bên trong. Nhưng phải cái khu bên trong hơi bị ồn ào, khó nói chuyện. Bên Ô Chợ Dừa thì yên tĩnh hơn.
Nhân viên rất nice, nhiệt tình. Ngay từ cửa vào đã có nhân viên tiếp đón hỏi xem đặt bàn chưa và dẫn mình vào. Mỗi khu vực lại có một bạn nhân viên đứng túc trực bên cạnh nên cần gì là được phục vụ rất nhanh. Thỉnh thoảng lại dọn bớt xương cho khách thi thấy trên bàn nhiều xương. Ở Ô chợ Dừa mình không thấy có nhân viên đứng túc trực như bên này mà chỉ thấy mấy bạn đứng ở chỗ quầy trung tâm nên nếu ngồi xa xa thì gọi hơi khó hơn nhưng đồ lên cũng rất nhanh.
Đồ ăn: Nhìn chung cả 2 cơ sở đều ok nhưng mình cũng thấy bên này đồ ngon hơn bên Ô Chợ Dừa như một số bạn khác từng cmt.
Các món như: Chân gà khoái thú, cánh gà chiên mắm, đùi gà muối, xôi ruốc nấm, nộm đều ăn ngon hơn hôm mình ăn ở Ô Chợ Dừa. Chân gà, cánh gà tẩm ướp gia vị rất vừa vặn, xôi dẻo ăn với ruốc nấm rất ngon. Ruốc nấm mình ăn bên này thấy ngon hơn bên kia. Thấy ghi trên menu nóm nộm là nộm gà nhưng mình ăn thì là thịt bò hay lợn khô gì đấy mà cũng không rõ vị lắm, được cái các loại rau nộm giòn ngon, nước trộn ngon nên ăn cũng thích.
Món không thích nhất là gà quay ở đây. Gà bở, không dai và ăn hơi bã. Gia vị tẩm ướp thì cũng được nhưng nhìn chung thì mình thích gà tuyết (lần ăn bên Ô Chợ Dừa) hơn vì da gà vẫn có đồ giòn, thịt mọng nước và nhân nhồi cũng ngon nữa. Gà tuyết ở Tô Hiệu thì chưa ăn nên không nhận xét nhé.
Khoai và ngô chiên thì cũng không ngon lắm. Nóng thì ăn ok nhưng mà nguội thì lớp bột bên ngoài bị ỉu nhanh, mùi của bột sư tử khá nồng nên ăn hơi ngán.
Nói chung là với mình thì đạt 8/10. Không gian đẹp, lịch sự, hợp với mời khách hay liên hoan. Các thầy cô bọn mình mời hôm qua cũng khen quán rất ổn. Một mẹt 700k/750k thì 6 người ăn nhòe luôn. Lớp mình hôm qua đi 20 người nên phải gọi 4 mâm để ngồi cho thoải mái chứ ăn xong phải thừa hơn 1 mẹt. Mang về bao nhiêu luôn ý.
Ảnh chụp bằng Foodie nên màu hơi ảo diệu tí xem tiếp
Các bác cho em xin địa chỉ mấy quán cafe Trịnh hoặc mấy quán cafe mà mọi người đều đi nhẹ,nói khẽ, cười duyên (kiểu hợp vs người hay ngồi cafe 1m) quanh khu thanh xuân, trung kính với ạ. Ở khu này mà cứ phải phi sang tận Cầu Giấy ngồi cafe .. huhu. Tiện gthieu với các bác mấy quán e hay lê la khu cầu giấy:
1. Trịnh ca - Ngõ 233 Tô Hiệu
2. Cafe Trịnh - số 28 ngõ 45Trần Thái Tông
3. Cuối Ngõ - ngõ 68 Cầu Giấy xem tiếp
[Góc Chê]
Chè ngon 297 Tô Hiệu
Số là mình cũng hay ăn ở đây vì nhà gần đây, quả thực, ăn ở đây khẩu vị được, giá cả tốt, nếu không muốn nói là ngon trong tầm giá, không tin mọi người cứ đến ăn thử để cảm nhận.
Tuy nhiên, việc phục vụ ở đây thì rất chán, nhất là khoản làm đồ rất chậm. Mình thấy nhiều hôm mình đến lượng khách chờ cũng không đông, nhưng phải nói thời gian chờ thì không thể chấp nhận được, lại còn quên đồ, bắt khách chờ chán, giục 2-3 lần rồi mới chạy vào hỏi lại "anh vừa gọi món gì ạ". mà mình thấy lượng nhân viên quán cũng không phải là ít quá, ít nhất có 2 ng order và chạy đồ. Trong 5 lần đến gần nhất thì mình đều vô cùng ức chế với sự chờ đợi ở đây, đúng là nếu không gần nhà thì không ăn (nhà có trẻ con nên ngại đi xa).
Về đồ thì ở đây khá đa dạng, tuy nhiên trẻ con nhà mình có món Hạt đác, khúc bạch hạt đác hay ăn, chúng nó toàn bắt gọi món đấy, trước quán có, nhưng nửa năm nay không có, mình hỏi quán lần nào cũng bảo "hôm nay hết rồi a ạ", đến hôm qua ăn mình bực quá mới nói "Không bán nữa thì a nói luôn là không bán e đỡ hỏi, lần nào cũng hôm nay hết rồi, chẳng qua trẻ con nhà e nó thích chứ ko e cũng chẳng hỏi làm gì".
Ngoài ra, nhân viên giữ xe, kéo khách thì đúng là đầu voi đuôi chuột, đến thì niềm nở dắt xe, mời chào, ăn xong đi ra coi như mù, k thấy khách, kệ khách lấy xe, tìm xe, giả vờ như ko thấy gì, kể cả khi mình đi với các bạn nhỏ, vừa trông bé vừa tìm xe, dắt xe, lần nào cũng vậy hết.
Tổng kết lại: từ giờ nhà e đành ko ăn ở đấy nữa, đang yên đang lành đi thư giãn lại thành mua bực vào người. xem tiếp
Góc khen dạo !!! Tối nay tự nhiên thèm ốc e mới mò mẫm sang khu Nam Đồng hồ Đắc Di thì lượn vào khu chợ thây hàng ốc này cứ sợ ko ngon cơ mà đói quá liều ăn thử thì ôi zồi ngon thế ,
ốc xào cay mấy cấp độ liền e ăn cay vừa nước chấm cũng quá ngon mà đầy ú ,
ốc toàn ốc to ăn đã xả mồm . Còn cả bát trứng cút xào me to ú ụ cơ mà thấy ngon quá ăn luôn quê cả chụp )
Chung quy e thấy ốc ngon sốt ngon nước chấm ngon và giá cũng ngon ăn cả bát ốc to ú ụ + bát 20 cút lộn xào me + 5 nem free trà đá tổng cộng 145k + 3k gửi xe ) 145k này bình thường e ăn ở bên Tô Hiệu dc có 3 bát ốc luộc bé xíu xíu ko bằng cái bát to đùng kia ý ạ . tóm lại là ưng bụng sẽ quay lại
nhiều
ĐỊA CHỈ: NGA ỐC CHỢ NAM ĐỒNG xem tiếp
Góc chi sẻ
Bánh cuốn đây ngon khỏi bàn luôn. Bánh dẻo nhân nhiều thịt
Hôm nào sáng đông khách thì đợi hơi lâu tẹo.
15k xuất ko chả có chả là 20k.
57 Tô Hiệu - Nghĩa Tân
Google map bánh cuốn cô vân ra luôn xem tiếp
quán h đã có tên là O Hiền quán, một cơ sở vẫn ở Tô Hiệu, một cơ sở mới ở Trung Kính, có mở rộng thêm lẩu nhưng mình chưa bao h ăn. mình đến đây chỉ là để ăn bát bún thôi xem tiếp
[Góc hỏi han] Các bác cho em hỏi quanh khu vực Cầu Giấy - Trần Quốc Hoàn - Tô Hiệu - Hồ Tùng Mậu có quán lẩu ếch nào ngon ngon không ạ Mưa gió thèm nồi lẩu ếch quá hiuhiu xem tiếp
[Góc thề không quay lại]
Right here right now. Mình chưa bao giờ ăn bún đậu mà thất vọng thế này nên phải ngồi review luôn tại trận. Tưởng bún đậu thì ngồi bừa 1 gánh vỉa hè cũng ngon. Thế mà trưa nay ghé qua 170-C9 Tô Hiệu lại thất vọng . Trên hình là suất bún đậu đầy đủ 40k nhân viên bê ra mình chụp ngay, chưa động đũa: 3 miếng dồi chẳng ngon chẳng dở nhưng nhiều rác (vừa ăn vừa nhằn), 3 miếng chả cốm rán đi rán lại quắt queo, bé tẹo nhìn phát tội, 3 lát thịt mỏng như hơi thở, tí bún và tí đậu. Mình vốn ăn như mèo nên ăn như vậy là vừa nhưng với các bạn khác chắc phải 2 suất. Đồ thì toàn đồ rán nóng mà lót cái túi bóng ở dưới chi vậy?!! Sợ người ta ăn về ko ung thư nên lót cho chắc ăn à?
Mắm tôm mặn bắt ớn. Vắt 7 quả quất, thêm 2 thìa đường vẫn mặn.
Để í khách ko gọi suất đầy đủ, gọi đậu thịt luộc hay đậu dồi thì cũng là mấy miếng đậu+6 miếng dồi/6 lát thịt bay bay =40k. Đồng giá 40k!!!
Quán nhỏ nhưng có quạt ngồi ko đến nỗi nóng chảy mỡ.
Nhưng thề! Thề ko quay lại, xót tiền lắm
P/s: địa chỉ trong hình để bà con né! xem tiếp